Con chồng trộm, mẹ kế chôm!

Thứ bảy, 20/05/2017 09:13

(Cadn.com.vn) - Phát hiện 150 triệu đồng cùng 3 cháu được nuôi dạy tại Cơ sở bảo trợ xã hội Madaguoi (H. Đạ Huoai, Lâm Đồng) “biến mất” đáng ngờ nên lãnh đạo cơ sở trình báo CAH Đạ Huoai làm rõ. 2 ngày sau, các cháu  nói trên bất ngờ về lại cơ sở thú nhận đã trộm 150 triệu đồng của cơ sở nhưng giờ không biết số tiền đó ở đâu (!?). Theo các cháu kể, sau khi trộm tiền liền đón xe về nhà bố ruột cháu N. (1 trong 3 cháu bỏ trốn) tại TX Long Khánh (Đồng Nai) nhưng sau 1 đêm ngủ tại đây thì số tiền lại “biến mất”. Ngày 19-5, CAH Đạ Huoai cho hay, qua làm việc với bà Lý Thị Tuyết (1977, mẹ kế cháu N.) đã thừa nhận lấy trộm số tiền trên rồi mua xe máy và trang sức tại tiệm vàng. Hiện CAH Đạ Huoai phối hợp CATX Long Khánh thu hồi xe máy, số trang sức và 75 triệu đồng.

M. Khôi